Đánh Con

01/11/20061:19 SA(Xem: 2031)
Đánh Con
Con quấy quá , sức chịu đựng có hạn
Sợ con leo lên đầu
Đánh con mấy cái
Lòng mẹ đau .

Ước gì mẹ diễn tả được cái đau đó
Mỗi lần tay mẹ đỏ vì đánh vào con
Tay con cũng đỏ
Máu trong mẹ chạy rần rần

Con ơi , thương con lắm , thương vô ngần
Con vẫn lại ôm mẹ , sau lúc mẹ đánh
Dịu dàng hơn hỏi mẹ làm này kia cho con
Lòng vị tha con có
Lớn hơn cả trăm lần mẹ có thể nghĩ

Khi đánh con
Mẹ hiểu , mẹ vì con
Thay vì những câu dạy dỗ sáo mòn
"Con ơi , không nghe lời mẹ , mẹ buồn đó ."

Nhưng sau lúc đánh , mẹ lại buồn hơn
Cả ngàn lần
Mai vào sở , tội con , nhớ con , thương con
Mẹ cứ bâng khuâng ..

Con ơi , đánh con
Đếm được đâu mấy lần hả con ..

Mong mọi buồn qua đi , cái đánh đau hôm nay
Sẽ làm nên mọi điều , mẹ mong cho con
Sau này .
Con nhé .

Vành Khuyên
4/19/05
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn